Kênh tới đầu bờ, ruộng vẫn... khát!

Thứ sáu, 24/03/2017 10:42

(Cadn.com.vn) - Chi mà lo lắng rứa Ba Hải Thượng?

- Mùa nắng nóng rồi, nông dân quê Ba lại thấp thỏm chuyện thủy lợi, thủy nông đây.

- Theo NXD biết, ở đây có đập Nam Thạch Hãn cung cấp đủ nước tưới sản xuất cho cả vùng H. Hải Lăng (Quảng Trị) nữa mà, sao Ba Hải Thượng lại lo khát?

- Là như ri, mấy năm ni, kênh N23 phục vụ tưới sản xuất cho hơn 80ha ruộng cho 3 đội sản xuất tại khu vực Đại An Khê (xã Hải Thượng, H. Hải Lăng) phát huy không hết hiệu quả làm cho hơn 30ha đất sản xuất luôn trong cảnh “phập phù đầy vơi con nước”. Đặc biệt là vụ sản xuất hè – thu hàng năm thì nước tưới “căng” lắm, năng suất giảm rõ rệt.

Người dân mong muốn sớm mở rộng lòng kênh N23.

- Cụ thể là răng, Ba Hải Thượng nói rõ nghe coi?

- Kênh N23 dài 2.200m, được Nhà nước đầu tư, kiên cố hóa từ năm 2003. Tuy nhiên, kênh hẹp so với trước khi kiên cố và xảy ra hiện tượng sức nước chảy yếu, không đủ lực, nhiều héc-ta ruộng nếu chờ nước về đủ chỉ có... chết cháy. Trước tình hình này, HTX Đại An Khê phải điều máy bơm từ sông Nhùng để chống hạn, chi phí tốn 40-50 triệu đồng/năm, gặp mùa khô nặng thì tốn kém nhiều hơn.

- Có thể khắc phục được tình trạng ni không hè?

- Trước kiến nghị của bà con, cơ quan chức năng cũng đã khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục như đầu tư kinh phí đục đáy, nâng tường cao thêm 30cm... Tuy nhiên vẫn không cải thiện được triệt để. Theo bà con, chỉ còn cách mở rộng kênh.

- Như rứa tốn kém hè. Thiết nghĩ ngành, chức năng Quảng Trị sớm có phương án khắc phục kịp thời để giải tỏa nỗi lo cho dân vùng thuần nông này, giúp họ thuận lợi trong sản xuất.

N.X.D